Nhiều lần "bẽ bàng" vì vợ tôi quá say mê cờ bạc.
Tôi muốn chia sẻ vấn đề gia đình mình. Mẹ tôi đã chính thức từ mặt vợ tôi mặc dù bà thông gia đã xin lỗi. Tôi 32 tuổi, làm việc tại một công ty nước ngoài ở Sài Gòn, đã kết hôn 5 năm và có một con gái 3 tuổi. Trước khi cưới, vợ tôi là kế toán nhưng sau đó đã nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con. Dần dần, vợ tôi trở nên lười biếng, để con tự chơi và thậm chí đã đưa con đi chơi bạc ở Campuchia. Cô ấy đã vay mượn tiền của hàng xóm, đồng nghiệp và cả những người quen để thỏa mãn sở thích cá cược.
Trong những tháng đầu, tôi không phát hiện ra vợ mình chơi bời. Khi biết, mọi thứ đã quá muộn và vợ đã sa lầy. Tôi thường xuyên phải đối mặt với những người quen đến đòi nợ, gây cho tôi nhiều xấu hổ. Mặc dù vợ hứa sẽ bỏ cờ bạc và thậm chí viết lời thề, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cô ấy lại quay lại với thói quen cũ. Tết Nguyên Đán năm trước, vợ đã lấy tiền lì xì của con gái mà tôi không hay biết. Cờ bạc khiến tôi phải bán nhiều tài sản quý giá như xe, laptop và máy ảnh để trả nợ. Khi mẹ tôi hỏi về số nữ trang đã tặng vợ, tôi mới biết rằng chúng cũng đã biến mất.
Vợ tôi đã tiêu hết những món quà giá trị mà gia đình tặng cho con gái khi mới sinh và sinh nhật 1 tuổi. Trong hơn 2 năm qua, vợ tôi sa vào cờ bạc và lô đề, khiến tôi rất mệt mỏi nhưng vẫn hy vọng cô ấy sẽ thay đổi để cùng nhau khôi phục kinh tế gia đình. Tuy nhiên, sau sự việc gần đây, tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc ly hôn. Mới đây, tôi đã đi Nhật làm việc 6 tháng để kiếm thêm tiền, nhưng vừa về, vợ tôi đã tiêu hết số tiền lương và tiền làm thêm. Không thể chịu đựng thêm, tôi đã gọi điện cho mẹ vợ để nhờ bà dạy dỗ lại con gái.
Đây là lần đầu tiên tôi có hành động mạnh mẽ với vợ. Sau khi mẹ vợ gọi điện hỏi thăm, bà tức giận yêu cầu tôi đánh vợ một trận, nhưng tôi không làm vậy vì không nghĩ đó là cách giải quyết. Gần đây, mẹ vợ đã đến Sài Gòn xin lỗi gia đình tôi và muốn đưa con gái về để dạy dỗ lại. Mẹ tôi rất thất vọng và tuyên bố không muốn có con dâu như vậy nữa. Bây giờ, mẹ vợ muốn đưa vợ tôi về Hà Nội để cải tạo, hứa sẽ trả lại khi vợ tôi ngoan hơn. Bà còn xin tôi đừng ly hôn và muốn đưa cháu ngoại đi để tôi dễ dàng làm việc, nhưng tôi và mẹ tôi không đồng ý vì con gái tôi rất gắn bó với tôi.
Tôi không yên tâm khi để con ra ngoài. Mẹ tôi chê tôi ngu và nhu nhược vì tha thứ cho vợ cờ bạc nhiều lần. Nhưng mẹ vợ đã cầu xin tôi đừng ly dị con gái bà, và bà luôn đối xử tốt với tôi như con trai. Giờ tôi đang băn khoăn không biết có nên ly hôn người vợ cờ bạc đã khiến tôi khổ sở suốt mấy năm qua hay không, liệu cô ấy có thay đổi được không?


Source: https://afamily.vn/nhieu-phen-suong-mat-vi-vo-toi-qua-ham-me-co-bac-2015012505163053.chn